Kết quả tìm kiếm cho "Niềm vui khởi đầu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4628
Thông qua chương trình, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mong muốn bóng đá trở thành môi trường để các em giao lưu, kết nối với bạn bè, rèn luyện sự tự tin và khám phá những khả năng mới của bản thân.
Những ngày tháng 10, không khí thi đua chào mừng ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10) thêm rộn ràng ở nhiều địa phương trong tỉnh An Giang. Trên những công trình cầu giao thông nông thôn, niềm vui hiện rõ qua từng bước chân người dân đi trên cầu mới và sự chung sức của cán bộ, hội viên, nông dân cùng các lực lượng, nhà hảo tâm.
Dịp lễ Sene Đôn Ta năm 2026, những chuyến thăm của đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang mang niềm vui đến với các Mẹ Việt Nam anh hùng là đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh. Từ sự quan tâm, sẻ chia cùng những câu chuyện về quê hương đổi mới trở thành món quà tinh thần ấm áp, nghĩa tình trong dịp lễ ý nghĩa này.
Ở tuổi 61, ông Nguyễn Thành Tài (tên thường gọi là ông Bi), ngụ xã Núi Cấm vẫn tiếp tục cầm dàm, đứng bừa tại Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV). Hơn 30 năm gắn bó với đường đua, ông không chỉ tích lũy kinh nghiệm mà còn trở thành người được các nài trẻ kính trọng, học hỏi.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng Lào sẽ vượt qua mọi thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2031.
Việt Nam-Lào nhất trí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của quan hệ chính trị tin cậy, định hướng cho tổng thể quan hệ hai nước; duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh.
Hàng ngàn đèn hoa đăng lung linh trên dòng sông Kiên tạo nên nét đẹp đặc trưng trong Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026), góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và thể hiện lòng tri ân đối với Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.
Ở lễ hội Nguyễn Trung Trực, có những người đến không để xem hội mà để góp sức cho hội. Người kết rồng bằng cau, ớt; người tặng từng nét chữ; người đỏ lửa nấu cơm đãi khách thập phương. Có người đã gắn bó hơn 10 năm, có người lần đầu đến nhưng nhanh chóng hòa vào công việc chung. Họ giữ lửa lễ hội bằng những việc rất đỗi bình dị.
Đằng sau những điểm số ấn tượng của tân sinh viên được vinh danh thủ khoa, á khoa trong kỳ xét tuyển đại học là những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực vươn lên, tinh thần tự lập và niềm say mê học tập.
Giữa mênh mông biển nước, mỗi chuyến vươn khơi của ngư dân luôn có có sự đồng hành thầm lặng của những người lính làm nhiệm vụ trên biển. Khi ngư dân gặp sự cố, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 28 sẵn sàng có mặt hỗ trợ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân.
Ở Tây Yên (An Giang), những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi vẫn tất bật với công việc, với vuông tôm, bãi sò. Trong hành trang tuổi trẻ của họ đã có thêm một lựa chọn là sẵn sàng khoác lên mình màu xanh áo lính.